Hé lộ danh tính và gia thế của thủ khoa y khoa sát hại vợ chưa cưới

Vụ án sát hại bạn gái tại Gangnam do một sinh viên y khoa từng đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học CSAT năm 2018 gây ra, một lần nữa khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ sau khi được chương trình “I Want to Know That” (그것이 알고 싶다) của đài SBS phát sóng vào ngày 15/3 vừa qua.
Thủ phạm là Choi Dong-wook, sinh viên Đại học Yonsei ngành Y khoa, từng được ca ngợi là “thiên tài học đường” sau khi đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi CSAT và xuất hiện trong nhiều cuộc phỏng vấn với các phương tiện truyền thông. Nhưng tất cả ánh hào quang ấy sụp đổ sau vụ án mạng gây chấn động hồi tháng 5 năm 2024.
Vào ngày 6/5/2024, Choi Dong-wook đã sát hại người bạn gái, cũng là người vợ chưa đăng ký kết hôn, trên tầng thượng một tòa nhà gần ga Gangnam, Seoul. Cảnh sát cho biết thủ phạm đã chuẩn bị sẵn hung khí và cố ý gây án.
Sau quá trình xét xử, Choi bị tuyên án 26 năm tù giam vào tháng 12/2024. Dù không bị tuyên án tử hình như mong muốn của gia đình nạn nhân, nhưng bản án này đã khép lại phần nào nỗi phẫn nộ của dư luận lúc bấy giờ.
Danh tính thủ phạm nhanh chóng bị cư dân mạng truy ra thông qua các thông tin từng xuất hiện công khai trên báo chí và YouTube từ năm 2018. Ngay sau đó, toàn bộ tài khoản mạng xã hội cá nhân của Choi như Instagram, Facebook đều bị gỡ bỏ. Tuy nhiên, ảnh chụp, thông tin cá nhân, thậm chí là thông tin về người thân và bạn gái bị hại cũng bị lan truyền rộng rãi, gây nên làn sóng "nạn nhân thứ cấp" cho gia đình người đã khuất.
Theo chương trình “I Want to Know That”, Choi Dong-wook và nạn nhân (được gọi bằng tên giả là Jung Ji-soo) không chỉ là một cặp đôi đang hẹn hò mà còn là vợ chồng hợp pháp, đã đăng ký kết hôn vào tháng 4/2024 mà không thông báo cho gia đình hai bên.
Hai người từng quen nhau từ thời trung học, chia tay rồi tái hợp khi cùng theo học tại Yonsei. Tuy nhiên, chỉ 20 ngày sau khi đăng ký kết hôn, Ji-soo đã bị chính người chồng hợp pháp của mình sát hại một cách dã man.
Choi khai rằng hành vi phạm tội xuất phát từ “sự tổn thương khi bị bạn gái chia tay”, nhưng gia đình nạn nhân bác bỏ hoàn toàn lời khai này. Trong một cuộc phỏng vấn sau phiên tòa, cha của Ji-soo khẳng định:
“Điện thoại của con gái tôi không hề có bất kỳ tin nhắn cãi vã nào giữa hai người. Nó hoàn toàn là lời bịa đặt để đổ lỗi cho người đã khuất.”
Ông cũng cho rằng chính việc Ji-soo làm trái ý Choi bằng cách chia sẻ chuyện kết hôn với gia đình là lý do khiến Choi nổi điên và ra tay. Gia đình nạn nhân nhiều lần bày tỏ mong muốn Choi phải bị tuyên án tử hình.
Sau khi danh tính Choi được công khai, thông tin về gia đình và xuất thân của anh ta cũng bị đào bới lại. Trong một số bài phỏng vấn năm 2018, Choi từng chia sẻ rằng mình được truyền cảm hứng vào ngành y từ mẹ, người làm nghề y tá. Một số cư dân mạng còn phát hiện các hình ảnh du lịch từ nhỏ đến nhiều quốc gia, cho thấy gia đình Choi khá giả.
Cha mẹ Choi từng xuất hiện trong phóng sự về kỳ tích thi đỗ của con trai. Họ mô tả Choi là đứa trẻ ham đọc sách, có năng lực tự học cao và từng vui vẻ rạng rỡ sau khi rời phòng thi CSAT. Những chia sẻ này, từng là niềm tự hào, nay bị công chúng nhắc lại với một tâm thế hoàn toàn khác: sự tiếc nuối và tức giận vì một tương lai đầy hứa hẹn đã bị chính bản thân người đó phá hủy.
Bình luận 0

Tin tức
Sinh viên trường Y Đại học Yonsei bị nghi ngờ bị ép tham gia nghỉ học… Cảnh sát vào cuộc điều tra

Khai giảng chỉ còn một ngày... nhưng 1/4 trường y trên toàn quốc không có sinh viên đăng ký học

"Những phiên bản của Địa ngục": Trò chơi Con mực và các trung tâm dành cho người vô gia cư trong lịch sử Hàn Quốc

Nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ tăng gấp 5 lần… Số ca suy giảm thính lực gia tăng nhanh chóng
Cảnh báo viêm phổi… Nguyên nhân tử vong đứng thứ 3 tại Hàn Quốc
“Seoul chỉ còn 48 căn hộ”... Kế hoạch mở bán tháng 3 của các công ty bất động sản tầm trung
Nhà đầu tư cá nhân thu lợi khủng khi các mã cổ phiếu chạm đáy và phục hồi!

Chi phí ăn uống của nhóm 20% thu nhập thấp nhất tăng vọt 40% trong 5 năm
Câu chuyện về các bà mẹ Daechi: Những người phụ nữ dốc toàn lực cho giấc mơ đại học của con

Sinh ra để chiến đấu: Giải mã xã hội siêu cạnh tranh của Hàn Quốc

Mức Cortisol buổi sáng ở người lao động làm ca bất thường so với người lao động làm giờ hành chính

Dù ông Yoon bị bắt, các cuộc bổ nhiệm vẫn tràn lan… Tranh cãi về ‘nhân sự trả ơn’ tại Yongsan

Lượng calo ẩn nấp trên bàn tiệc Chuseok

Tên mới, cuộc sống mới

Hít thở bên bờ sông Nakdong, độc tố tảo tích tụ trong mũi?
